Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Dại rồi không thể…

H Thuận
Thứ tư ngày 8 tháng 6 năm 2011 4:36 PM

Khác nào như đấm bị bông,
Đấm xong chỗ nọ, nó phồng chỗ kia!
Xem ra chả ăn nhằm chi,
Dã tràng se cát xá gì biển Đông!
Nghĩ, cũng hơi tiếc cái công
Phụ dân cả lòng…yêu nước bấy nay!
Biểu tình phản đối quá hay!
Lại bảo “tụ tập” đường này, nẻo kia!?
Hóa ra dân “đấm”. quan “xuya”!...(xoa)
Phim Lý Công Uẩn lăm le…trình làng!
Bao người lên án “phim gian”!
Lại chọn “giờ vàng” trình chiếu “đông vui”!
Đắng cay đành nhẽ ngậm ngùi!..
Văn hóa truyền thống…nổi trôi phương nào??
Đâu niềm kiêu hãnh tự hào??
Dại rồi, không thể khôn sao được à?!?
  7/6/2011