Bài xướng: Thể nhì thủ
Nhất ông
Tặng bạn thơ Nguyễn văn Diệp
Kĩ sư hoá nhuộm giỏi nghề ong
Tím đỏ xanh vầng pha chế thông
Đã trải bao lần tìm sắc thắm
Từng qua mấy lượt kiếm mầu hồng
Dành riêng sữa chúa ưa tiên vợ
Chọn mật siêu hoa đắc cách chồng
Của lạ thoả thê tuỳ sở thìch
Đào non dê béo vẫn phần ông!
Đào non dê béo vẫn phần ông
Cao tuổi được vầy có sướng không?
Đêm đến ấp ôm bầu sữa nóng
Ngày sang ve vuốt túi thơ nồng
Hoa thơm khoe sắc xanh vàng tím
Của lạ trưng da đỏ trắng hồng
Con cháu thuận hoà vui biết mấy
Tướng quân trăm triệu đợi hoàn ccông
Đức Hiền
An Lâm Nam Sách
Bài hoạ :
Tự tình
Hoạ đảo vận bài Nhất ông
Đổi trắng thay đen khổ lắm ông
Trần ai mắc “Nợ” mãi chưa thông!!
Nửa đời gẫy gánh thân người bố
Xế mái nối duyên trọn kiếp chồng
Đã đỏ khối anh ham hố thắm
Dù thâm ta chẳng thiết tha hồng
Sinh thời tăm tối không đường tiến
Nghiệp mọn ta về thú với ông
Nghiệp mọn ta về thú với ong
Tìm hoa thu mật ngắm xuân nồng
Chỏc trời sao được càng thêm bận
Khuấy nược làm gì chỉ tốn công
Sáng dưỡng chiều cầu sao chịu khổ
Ngày ngâm tối vịnh có hơn không
Đ Cháu con hiếu thuận lòng thanh thản
Dê béo đào non nhượng tất ông .
Ngày 21 - 4 - 2001
Nguyễn văn Diệp
Bài xướng
Nhớ thầy lang
Tặng bác Đức Hiền An Lâm
Em chịu thầy lang chữa bệnh tài
Dùng chầy*chữa bệnh một không hai
O buồn huyệt dưới - day day đại
Mợ nhức bầu trên - nắn nắn dai!
Con bbệnh đê mê chừng đã thoả
Thầy lang háo hức vẫn còn nhoai!
Ai đI thôn Nghĩa**cho theo với
Mấy chị em tôI nhớ bác hoài…
Nguyễn văn Diệp
Bài hoạ:
Nhớ anh
Hoạ bài Nhớ thầy lang của N v D
Lương y xoa bóp vẫn chưa tài
Nghề ấy vua Ong giỏi gấp hai
Bởi uống mật hoa nên hục mạnh
Do ăn sữa chúa hoá mần dai
Đã dùng mật gấu tăng dương lực
Lại ngậm nhân sâm thoả sức nhoai
Ai đến thôn Đoài *xin nhắn hộ
Mỗi khi ngứa bọng nhớ anh hoài..
Nguyễn Đức Hiền
*Thôn Nghĩa, thôn Đoài Quê của hai tác giả