Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Còn đâu?..

H Thuận
Thứ sáu ngày 10 tháng 6 năm 2011 10:10 PM

Chỉ vì quá “ngờ” và “thờ”,(ng…th…)
Để cho kẻ xấu nó “sờ” khắp nơi.
Đất liền cho đến biển khơi,
Phá rừng, khai khoáng…tơi bời tan hoang!(*) 
Còn đâu biển bạc, đất vàng??
Còn đâu, đồng ruộng thênh thang cánh cò??(**)
Còn đâu, đầu sông hẹn hò,
Cuối sông, em vẫn neo đò đợi anh…(***)
Còn đâu cuộc sống trong lành?..
Khắp nơi Tầu “khựa” biến thành An Nam!?
 Ninh Bình có tới 4000 (****),
Thống kê khắp nước Việt Nam xem nào??
Không thừa hàng triệu hay sao??
Thói đời người chống, kẻ “bao”…khinh thường!
“Được chân lân đầu” dễ nhờn…
Nguy cơ mất nước, liệu còn…mấy gang??!
(*) Vơ vét titan tàn phá làng ven biển- bauxitevn- Bảo Trung- nguồn tuoitrervn,chính trị xã hội. (**)Dân oan mất đất vì những dự án kéo về H N- tin VN; (***)Về nơi những con sông bị “bức tử”-nguồn Vnnet -. (****)Truyện Mỵ Châu Trọng Thủy- Ninh Bình có 4000 người TQ sinh sống, lấy vợ sinh con cái- TNc)
  4/6/2011