Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Đúng là “ mềm nắn rắn buông”…!

Giàng La
Thứ tư ngày 8 tháng 6 năm 2011 4:34 PM
 
 
Bọn bành trướng cậy mình nước lớn
Sai quân gia trắng trợn xâm lăng
Tham lam , hùng hổ , hung hăng
Cướp đảo ,  ngăn cấm ngư dân , giam tàu…
Mấy chục năm , biết bao phẫn uất
 “ Phát ngôn” rồi lặng ngắt  - vì sao ?
Thấy “ mềm” , giặc lấn càng  sâu
Thềm lục địa Việt  - tưởng đâu “ ao nhà” !?!?
Lập đội ngũ có già ,có trẻ
Bà con ta khí thế bừng bừng
Lên án giặc biển điên khùng
Công dân nước Việt quyết không chịu hèn
Thầy tớ lũ bá quyền lúng túng
Mới đầu còn dở giọng cãi bừa
Rồi quay sang kiểu đổ thừa
Rằng tại cấp dưới không chờ lệnh trên !!!
Thế mới biết : tưởng mềm , chúng nắn
Dân ta mà cứng rắn – chúng chờn
Phát huy truyền thống kiên cường
Chủ quyền quyết giữ , thẳng đường ta đi
Giặc lấn tới cũng vì chúng thấy
Nhiều kẻ “run cầy sấy” , mặc Dân
Giả mù , giả điếc, giả câm
Chỉ vì “ tham bát bỏ mâm” , bán mình…
Cần phải để dân tình lên tiếng
Vạch mặt bầy giặc biển bất lương
Giữ từng tấc đất quê hương
Giữ từng tấc biển yêu thương đời đời
                                       Hà Nội 8-6-2011