Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Chùm khúc khích VŨ QUỐC TÚY

Vũ Quốc Túy
Thứ năm ngày 9 tháng 6 năm 2011 5:49 AM
 
 
DỊCH VỤ ĂN THEO
   
    Kì  thi đại học tới gần
    Các cô cậu tú bội phần lo thi.
    Luyện thi là dịch vụ gì
    Mà  tên thầy cũng đem đi chào hàng?
    Luyện thi cấp tốc vội vàng
    Nhét nhồi chẳng được,  hoang mang dập dồn.
    Túi trò là  miếng mồi thơm
    Phao thi, nhà trọ, hàng cơm cùng…vồ!
    Vùi  đầu ôn luyện trong lò
    Học không cơ bản, nỗi lo thêm nhiều
    Rộn ràng dịch vụ ăn theo
    Khoét vào cái túi tẻo teo học trò!
CHỤP GIẬT

Mùa thi qua đoạn “khóc cười”
Các trường đào tạo kịp thời chiêu sinh
Chớp thời cơ gửi thư nhanh
Giấy gọi nhập học “phát hành” khắp nơi
Khác nào chèo kéo chào mời
“Học trò ơi, quý khách ơi, mau vào!”
Những trường tên tuổi…tào lao
Thi nhau gửi giấy mời chào học viên
Hàng chục giấy báo đến liền
Thí sinh “trúng tuyển” cứ điên cả đầu.
Phải chăng họ cạnh tranh nhau ?
Quy mô, chất lượng biết đâu mà lường!
Bởi sinh sôi quá nhiều trường
Chiêu sinh chụp giật, ra tuồng… chợ đen!
                                  
LÀNG LÊN PHỐ

Mảnh vườn thước ruộng cái ao
Bỗng chui vào túi thành bao nhiêu tiền
Công trình dự án mọc lên
Nhà nông đành phải lãng quên cấy cày
Sẵn tiền tiêu sướng cái… tay
Sắm xe hơi xịn, xây ngay nhà lầu
Suốt ngày tụ tập cùng nhau
Rượu chè, cờ bạc, giết trâu, mổ bò…
Làng nay lên phố thật to
Chỉ ăn chơi chẳng chịu lo nghiệp nghề
Dạo quanh làng, dạ tái tê
Dọc ngang lộn xộn bốn bề bê tông!
     VQT