Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HẾT CẢ NHỮNG ƯƠC MƠ

H Thuận
Thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2011 9:44 PM

  H Thuận
Kính gửi bác Bùi Minh Quốc-một  nhà thơ giầu lòng yêu nước-  tôi dân ngoại đạo mạo muội có mấy dòng tâm sự cùng bác. Vì tôi nhớ lại bài thơ rất ấn tượng “Lên miền Tây” khi xưa của bác. Có gì không phải xin bác thứ lỗi. Cám ơn bác!)

Xin kính tặng bác Bùi Minh Quốc,
Đọc thơ xưa của bác tuyệt hay!
Là học sinh, tôi thường ghi vào sổ
Nhớ nhất bài thơ: “Lên miền Tây”,
Miền Tây ngút ngát rừng với núi,
“Lên miền Tây vời vợi nghìn trùng”(*)
Dưới đồng bằng nghe sao mà ngại,
Bước chân đi lửa vẫn cháy trong lòng!
Thơ bác tựa tiếng kèn xung trận,
Thôi thúc thế hệ tuổi đôi mươi,
Đem tài , sức dựng xây, bảo vệ:
Tổ quốc mình…yêu biết mấy… bác ơi!
Cũng ngày nay, nếu là thơ của bác,
Biên giới, đất rừng đâu còn giống ngày xưa?! (**)
Biển với đảo đâu của riêng mình nữa?!
Quặn thắt lòng…bác viết được như rưa?!(rứa)
Để mà mộng mơ, để mà ca ngợi…
Đất nước mình đẹp tựa trang thơ,
Mà khắp cả bị bới đào, gậm nhấm,
Rất đau buồn! Hết cả những mộng mơ!
( (*) Lên miền Tây vời vợi nghìn trùng, (nguyên văn TG)
(**)Bg nước ta xưa: từ Ải Nam Quan tới mũi Cà Mâu. Thác Bản Giốc đẹp mê hồn nay cũng không hoàn toàn thuộc về ta,…)
   24/12/2010