Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ TRƯỚC THỀM XUÂN

Dương Phượng Toại
Thứ ba ngày 4 tháng 1 năm 2011 10:04 PM
 
TIẾNG XUÂN
 
Canh khuya khép cửa làm thơ
Run trong cái lạnh dại khờ hiến dâng
Chợt nghe gió lặng ngoài sân
Hình như Em đến –tiếng Xuân rất gần ?
 
XUÂN
 
Cỏ non lún phún triền đê
Nõn nà lên sắc trời quê dậy thì
Giọt sương đọng ướt hàng mi
Như Em rạo rực là khi bắt đầu… !
 
NẾU ƯỚC MUỐN 

Nếu ước muốn
thời gian trở lại
Ta xin về với thời thơ dại
chỉ làm một đứa trẻ thôi!
 
Nếu ước muốn
thời gian trở lại
Ta sẽ thành kẻ lang thang
đi trong Kho Báu Cuộc Đời
nhặt hòn bi ve vào chiếc cặp Khát vọng.
Đem nỗi buồn, nỗi đau vỗ sóng
tiếng chim ngân ngọn nắng véo von
Đem Mùa Xuân gieo xuống lối mòn
Mầm cây bật lên ngọn lửa!
 
Nếu ước muốn
thời gian trở lại
Ta lại về trên cánh đồng gieo vãi
như em lần đầu tiên nhìn xuống ngực
ngắm mình buổi sáng trong gương
qua ô cửa
giật mình trước mầm cỏ non tươi!
Lại thả nụ cười vào dòng sông
chênh chao mạn thuyền
sóng vỗ ngả nghiêng...
Đôi bờ
ngàn lau trắng muốt…
 
Nếu ước muốn
thời gian trở lại
Ta xin chọn những vần chữ cái
đầu tiên mẹ dạy
cùng em ghép thành hai tiếng Tình Yêu!