Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHIA SẺ NỖI ĐAU

Nguyễn Thị Mai, Bùi Công Tự
Chủ nhật ngày 2 tháng 1 năm 2011 10:48 PM
TNc: Chỉ trong một buổi chiều ngày 2-1-2011 sau khi đưa bài Xem quảng cáo mà đau.
Trannhuong.com nhận được thơ đồng cảm chia sẻ của nhà thơ Nguyễn Thị Mai và Bùi Công Tự. Trang nhà kịp thời giới thiệu cùng bạn đọc...


Nguyễn Thị Mai

NGHỊCH LÝ LÀM DÂU
Xinh ngoan, con gái quê đồng
Sao em bán thóc “mua” chồng, làm dâu?  
Lấy chồng có hiểu chồng đâu
Chỉ tin bà mối ngọt câu dỗ dành
Ngày vui thốc chuyến tàu nhanh
Nhà trai vắng mặt cũng thành cưới xin
Nào chồng trao nhẫn làm tin
Nào con rể ngoại biếu tiền mẹ cha
Nào em váy trắng, ôm hoa
Cỗ bàn, phim ảnh, nhạc loa ồn ào…
Xứ người chắp cánh bay cao
Khi tiếp đất, tỉnh chiêm bao ngay mà
Gật, cười với tiếng người ta
Khoắng tay ra hiệu chẳng ra ý tình
Tin vào số vốn trẻ, xinh
Em thua số phận tự mình chọn yêu
Nào đâu sang trọng, yêu chiều
Nào đâu tiền bạc gửi nhiều về quê…?
Gối tay chạm mớ tóc thề
Đêm đêm thảng thốt cơn mê đổi đời
Xứ Đài thăm thẳm mây trôi
Nỗi niềm qua mạng à ơi nẻo về.

  Báo An ninh thế giới số 742 ngày29/3/2008 có bài phóng sự đưa tin các em gái ở làng quê Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) phải bỏ số tiền bằng 10 tấn thóc để được mai mối lấy chồng nước ngoài.
 
Bùi Công Tự
 
 Nhân đọc bài Xem quảng cáo mà đau trên TN.com, tôi viết mấy bài thơ ngắn này : Thơ về nỗi đau.

BÁN

Chợ Người bán mồ hôi
Chợ Tình bán nước mắt
Em lạc loài Đài Bắc
Bán ngày hay bán đêm ?

VẾT THƯƠNG

Vết thương nào rồi cũng sẽ lành
Nhưng
Tổ quốc tôi, quê hương tôi
Luôn bị thương !

NỖI ĐAU

Những ngày này
Tôi sống
Trên Tổ quốc tôi
Như một con người
Luôn có cái
Răng sâu
Nhức nhối đau !
             Ngày 2-1-2011
                 B.C.T