Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NGHĨ NGỢI MÙA THI

Trần Trương
Chủ nhật ngày 11 tháng 7 năm 2010 6:01 PM

(Mùa thi Đại học năm nay diễn ra dưới trời nóng hầm hập Chưa từng có gần 100 năm nay,gần 50o C)

Người bạn tôi đưa con đi thi ngồi thờ thẫn bên hè
Vầng trán nhăn hằn lên như đường cày dang dở
Tóc bù xù và hình như anh đang nghĩ điều gì đó
Đôi mắt nhìn xa xăm…
Gần cả cuộc đời bám ruộng làm ăn
Chắt chiu hạt lúa nuôi con và bây giờ đang mơ về nơi xa lắm…
Anh cũng chẳng hiểu gì phía trong phòng thi giám khảo đọc đề   môn toán
Hàm số nào giải được sự thấp thỏm ,băn khoăn?
Nắng hầm hập ngoài trời ủ vào cái nóng lòng anh
Tiếng ồn ào thị thành không làm tan nỗi cô đơn chờ đợi
Ừ ,phía trước con đường xa vời vợi
Nhưng chưa bao giờ làm chán nản bước chân 
 Hình như trong sự xáo trộn đồng tiền, người nghèo vẫn mơ về cái CHỮ
Bữa cơm đạm bạc mà đâu có đạm bạc trong đầu
Đấy là sự đợi mong đến kiệt cùng số phận
Có điểm chuẩn nào đánh đổi được đời ta…