Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MƠ MÀNG ĐÊM QUẢNG TRỊ

Phương Hà
Thứ ba ngày 4 tháng 5 năm 2010 9:04 PM
 
Đêm Quảng Trị rằm trăng mờ tỏ
Anh lần đầu gặp mặt Hiền Lương
Mấy năm xa quê em về với mạ
Nghe miên man ếch gọi nhái bên hè
Quê vẫn vậy đói nghèo xơ rơm rạ
Nền nhà ta nền đất thửơ ông bà
Cả làng cúng thánh thần thờ phật
Răng quê vẫn nghèo là cớ chi cha?
Hiền Lương chảy giữa hai bờ gió nổi
Lễ thống nhất non sông vang mãi khúc khải hoàn
Bạn tôi đấy dưới đất vùi thành cổ
Có yên lòng cha mẹ đói nghèo không?
Đêm nay em ngủ vùi bên vú mạ
Anh mơ màng Quảng Trị để mà ...yêu!
                 Đông Hà 30/04/2010