Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐÃ CÓ MỘT THỜI

Nguyễn Hữu Qúy
Thứ tư ngày 5 tháng 5 năm 2010 7:17 AM

Đã có một thời hai tiếng: Việt Nam
Là tiếng nói của lương tri thời đại
Là biểu tượng của tinh thần bất khuất
Dân tộc kiên cường chống đế quốc xâm lăng
Nay đất nước đang trong nhiều thử thách
Cơ hội đan xen, hiểm họa cũng khôn lường
“Biết địch biết ta” trăm trận trăm thắng
Như bậc tiền nhân truyền lại đến hôm nay. 
Là người Việt Nam nay ta cùng nhìn lại
Xuất phát từ đâu “có một thời” như thế!
Dẫu ngày đó nước ta nghèo, lạc hậu  
Điều gì làm nên kỳ tích diệu kỳ?
Có gì khác chăng ngoài hai chữ: “niềm tin”?
Lãnh đạo quốc dân là những người ưu tú
Được sàng lọc trong môi trường dân chủ
Không kể giai tầng, chính kiến khác xa nhau.
Đâu phải xa xôi, còn chưa tròn thế kỷ
Thế hệ hôm nay bắt nguồn từ dạo ấy
Sao đã mau quên bài học chưa xa
Để mất niềm tin của toàn dân tộc!
Như mỗi cuộc đời, rồi sẽ về đâu
Khi niềm tin trong lòng ta đã mất
Cao hơn nữa tầm Quốc gia cũng vậy
Lịch sử đâu tha kẻ chỉ lầm đường!  
Hãy đừng để lại trang sử đen tăm tối
Bạc nhược đê hèn bởi tại tham lam
Dân chủ mở mang ta trở lại chính mình
Khi có niềm tin ta làm nên tất cả./.
04.5.2010
Nguyễn Hữu Qúy