Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

YÊU NƯỚC

Mạc Trang
Thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2010 5:44 AM
 
Tối qua VTV1 đưa tin:
Hai anh em cậu bé Hy Lạp
6 tuổi và 8 tuổi
mổ “lợn” lấy 20 ơ-rô dành dụm
đem nộp cho Ngân hàng Trung ương…
Chủ tịch Quốc hội tiếp hai em,
hỏi, nghĩ sao mà làm thế?
Thằng em, nhún vai, cười bẽn lẽn,
Thằng anh, mặt nghiêm trang:
Cháu không muốn
Các bác bán đảo đi trả nợ,
Đất nước không thể đem bán!*
Chủ tịch cúi mái đầu bạc, trầm ngâm,
Các cháu sẽ là những công dân kiểu mẫu!
Lòng yêu nước ở đâu cũng thế,
Chẳng phân biệt trai, gái, trẻ, già…
Chỉ phân biệt:
người yêu nước,
kẻ vô cảm thờ ơ,
và quân bán nước!
Giản dị biết bao,
Đứa trẻ con cũng biết!

11/4/2010
* Truyền thông HyLạp đưa tin: có thể phải bán mấy hòn đảo đi để trả nợ!...