Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TỈ TÊ VỚI ĐỖ TRỌNG KHƠI

Vũ Hiển
Thứ ba ngày 13 tháng 4 năm 2010 7:48 PM
 
 (  Nhân đọc những bài viết của Đỗ Trọng Khơi trên TN.c thời gian gần đây )
.
Đỗ Trọng Khơi - Đỗ Trọng Khơi
Vợ làm “ghế tựa” chồng ngồi nhả tơ…
Thả hồn vào những giấc mơ
Nỗi đau dân nước, bây giờ càng đau !
Vặn lòng chia sẻ trước sau 
Nào ai  ai bắt mình đâu hả mình ?!
Nằm trông “ Thế thái nhân tình”
Tay run bấm phím , máu hừng lửa sôi !
Biết bao trăn trở trên đời
Kiếp người ơi - Kiếp người ơi… Kiếp người !...
Nhìn thấy đỏ ngỡ chin rồi
Ngờ đâu bốn phía vẫn thời…ngày xưa
Quan vẫn Quan – Vua vẫn Vua
Kiếp chú “Sãi chùa” vẫn… quét lá đa
“ Trăm năm trong cõi ngưòi ta “
Chữ Quyền, chữ Chức khéo là trớ trêu…
Chữ “ Nhân Nghĩa” có bao nhiêu ?!
Trăm năm đánh một chữ “ Liều” là hơn ! 
Biển rừng như cái bánh ngon
Chia nhau cắn xé hỏi còn gì đâu !?
Trăm Quan, chin chin (99) kẻ giầu 
Phận làm trâu, vẫn kiếp trâu kéo cày !...
Trâu ơi ta bảo trâu này
Hàng kho “ Bánh vẽ” phần mày trâu ơi !...
*
Bút nghiên muôn nỗi rối bời 
Làm nên một Đỗ Trọng Khơi bây giờ !...
.
13-4-2010
VH