Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

KỶ NIỆM THUỞ HỌC TRÒ

Nguyễn Hữu Quý
Thứ tư ngày 14 tháng 4 năm 2010 5:54 AM

Tặng em nhân ngày sinh nhật!
Anh viết tặng em vần thơ đẹp nhất
Trong trắng tinh khôi như tuổi đầu đời
Như những ngày hai đứa mới gặp nhau
Vui cùng bạn bè học chung một lớp.
Bạn bè chúng ta mỗi người mỗi ngả
Mỗi đứa một quê chung mái trường xưa
Ngày chiến tranh chúng mình nghèo quá
Xe đạp đến trường là ước mơ xa.
Như lẽ tự nhiên của thời tuổi trẻ
Ríu rít tiếng cười, lời nói vô tư
Ánh mắt nhìn nhau như là hẹn ước
Ôi thuở học trò nghịch ngợm...như ma!   
Chúng ta lớn lên mỗi người mỗi ngả
Mối đứa một nghề theo số phận riêng ai
Em thỏa nguyện nghề giáo viên đứng lớp    
Anh vào đại học nơi phía bắc xa quê.
Rồi bẵng đi ba mươi năm có lẻ
Cuộc sống xô dồn theo số phận long đong
Lớp học ngày xưa đã dăm ba đứa mất
Ngày gặp lại em tóc đã chuyển màu.
Ôi thật vui sao em tôi vẫn thế!
Vẫn bình dị và chuẩn mực như xưa
Vẫn nét cười duyên, nốt ruồi trên má
Dẫu đã thăng trầm khốn khó bao phen.
Anh càng vui hơn khi thấy em hạnh phúc
Có được chồng hiền, chịu khó lại yêu em
Càng vui nữa khi con em học giỏi
Có gái, có trai học đỗ đạt cao sang!
Tiết xuân này anh còn ở xa quê
Viết tặng em yêu mừng ngày sinh nhật
Ôi ta đã tuổi năm mươi rồi nhỉ!
Quỹ thời gian sẽ còn lại bao nhiêu?
Những năm bôn ba mỗi người một cảnh
Tuổi năm mươi ta nghĩ về “được, mất”?
Véc tơ thời gian chỉ hướng về phía trước    
Để lại phía sau bao kỷ niệm buồn vui!
Như lẽ tự nhiên ta đang về đích đến
Việc nước, việc nhà theo số phận hai ta
Vẫn dong duổi trên con đường thiên lý
Dẫn dắt cháu con theo trải nghiệm riêng mình.
Còn nhiều nữa điều anh muốn nói
Viết tặng em nhân tuổi trọn năm mươi
Như chặng đường dài ta đã đi qua
Em yêu ơi...hãy nhìn về phía trước!
 
12.4.2010
Quý@bmt