Trang chủ » Khúc kha khúc khích

SUY NGẪM VỀ SỰ DỐI TRÁ

Nguyễn Hữu Quý
Thứ năm ngày 1 tháng 4 năm 2010 8:49 PM
NHÂN NGÀY NÓI DỐI 01-4.

Hôm nay ngày cá tháng tư
Là ngày nói dối thực hư mặc lòng
Dối ai, ai dối chả mong!
Thôi thì mặc kệ, ta không ưu phiền!
Vừa rồi thật giả...như điên
Giặc-ta liên kết ưu tiên trồng rừng
Năm mươi năm chẳng biết chừng
Tiền thầy bỏ túi...việc rừng mặc bay!?
Thời nay quan thích...“bắt tay”!?
Nhiệm kỳ chỉ một, đâu hai mà lường!?
Mặc cho đất nước...vô phương
Ai mong nước thịnh, dân cường mặc ai
Lại thêm một chuyện ngang tai
“Anh ơi Đảng quyết thảo luận làm chi”?(1)
Anh rằng: “cứ thảo luận đi...
Đem ra thảo luận: để xem thế nào”(2)
Ô hay! Quốc hội làm sao?
An sinh quốc kế lẽ nào...chuyện chơi?
Vậy thì nguy hại đến nơi
Cơ quan lập pháp “khơi khơi” nghị trường!
Trách chi xa tít...địa phương
Cơ quan hành chính...lại thường hành dân
Nước ta: Dân chủ, vì dân...
Mà nay lắm kẻ hại dân cầu tài...
......
Nhân ngày nói dối tháng tư
Mong tìm giải pháp chối từ dối gian
Nay đang “quốc bệnh” nguy nan
Bao giờ dẹp bỏ mới màng bình yên./.
-----------------------------------------------
(1); (2): Nhân đọc bài đăng trên chuyên mục “ĐẠI BIỂU HÔM NAY”, của báo Vietnamnet, ngày 22.3.2010; ĐB Nguyễn Minh Hà kể: Có lần tôi hỏi đùa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cũng là thành viên đoàn đại biểu TP Hà Nội: “Anh ơi, Đảng đã ra Nghị quyết rồi thì thảo luận làm gì?” và anh cũng đùa lại: “Cứ thảo luận đi, để xem thế nào”.
1. Nguyên văn: “Anh ơi, Đảng đã ra Nghị quyết rồi thì thảo luận làm gì?”
2. Nguyên văn: “cứ thảo luận đi, để xem thế nào”
01.4.2010
Nguyễn Hữu Quý