Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NÉN NHANG MUỘN

Trường Giang
Chủ nhật ngày 14 tháng 3 năm 2010 10:20 PM

Nhân ngày giỗ các sĩ quan và chiến sỹ
Tàu HQ…X hy sinh năm 1988
  
          
Đáng lẽ
Đồng bào cả nước và tôi thắp nén nhang này
từ hai mươi hai năm trước ,
vái vọng ra quần đảo Trường Sa
vĩnh biệt các anh -
những chiến sĩ hải quân gìn giữ biển xanh
hy sinh cùng con tàu, 
bởi lũ kẻ cướp láng giềng nham hiểm -
Làm sao hiểu nổi sự cố tình dấu diếm
Vì ai ? vì cái gì ?
May sao ! nhiều người chưa mất lương tri
Mạnh dạn xé toạc màn bưng bít
Chúng tôi bây giờ mới biết
Ngày giỗ chung các anh và con tàu
Thắp nén nhang muộn , lệ ứa , lòng đau
Không hiểu nổi căn nguyên điều trái đạo
Khơi xa khó lường giông bão
Lòng thẳng ngay khó lường kế hiểm , mưu thâm
Xin các anh yên nghỉ giấc ngàn năm
Sóng sẽ kể với đất liền điều bí mật
Người yêu nước , hồn thiêng không thể mất
Lũ gian tham sẽ hứng chịu tiếng rủa nguyền
Thắp thêm tuần nhang thơm ngát tháng Giêng
Hướng ra Biển Đông ,thành tâm khấn vọng :
Còn Tổ Quốc Việt Nam , các anh vẫn sống
Chỉ có lũ xâm lăng và bọn bán nước phải toi đời !

 Hà Nội , 14-3-2010