Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CẢM TÁC VỀ “THỜI ĐẤT NƯỚC GIAN LAO”

Nguyễn Minh Tâm
Thứ bẩy ngày 13 tháng 3 năm 2010 5:57 AM

Gửi Nguyễn Việt Chiến

Vâng!
Họ đã ngủ cả rồi
Chỉ có anh và tôi
Với bao người
Còn thức?
Còn bao đồng đội khác
Trên cõi này
Đang lim dim
Trong tỉnh và mơ?
Tôi đọc thơ
Cứ chạnh lòng
Tự hỏi
Mình đã làm gì cho đất nước
Sau chiến tranh
Tình yêu và lẽ phải
Anh gọi đó là điều
“Chỉ còn lại những gì không còn lại”…?
   *
Vâng!
Mẹ ta đã thấy con về
Trong hương gió
Trong màu mây
Tôi hình dung mẹ ôm các anh trong tay
Vỗ về an ủi
Như ngày xưa
Mẹ tần tảo nắng mưa
Chắt chiu giọt sữa
Cho đất nước có những chàng trai xông vào máu lửa
Lòng ung dung như nghệ sĩ chơi đàn
Bản nhạc nồng nàn
Của tình yêu chan chứa
Tổ Quốc mình!
*
Tôi và anh
Chúng ta
Tự thấy mình có nghĩa vụ lớn lao
Làm dịu nỗi đau của Mẹ
Bằng sự Hiếu Trung
Để khuôn mặt Mẹ bừng lên sắc đỏ Sông Hồng
Câu quan họ lại sáng bừng trời đất
Và Sông Cầu lại lơ thơ xanh trong
Để đồng đội ta trên cõi phiêu bồng
Mỉm cười thanh thản.
*
Biết anh đang thức cùng tôi
Nhớ về đất nước một thời gian lao
Cầm tay ta lại ước ao
Núi sông xanh ngát ngọt ngào yêu thương
Mẹ mình dẫu tóc pha sương
Ung dung nhìn phía biên cương, mỉm cười…

   Đêm 11-3-2010