Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Hà Phương

Hà Phương
Thứ sáu ngày 2 tháng 8 năm 2013 4:26 PM

MƯỜI HAI NỖI NHỚ

Mười hai cây số em đi
Lượt về mười hai cây số
Con đường từ nhà đến sở
Mười hai … vòng bánh xe lăn

 Mười hai là tháng hay năm
 Thời gian chúng mình quen biết
 Hai đứa hai đầu cách biệt
 Mười hai … nỗi nhớ dịu êm

Anh nhớ lần đầu gặp mặt
Em e ấp lúc làm quen
Bắt tay nhau chưa thật chặt
Ngoài hiên mưa đã vào đêm
 
 Nỗi nhớ lần hai rất thật
 Mắt cười chan chứa yêu tin
 Anh nắm bàn tay xiết nhẹ
 Thẹn thò em đứng lặng im
…..
Mười hai nỗi nhớ dịu êm
Nâng bước chân em đến sở
Con đường mưa bay lá đổ
Vẫn ấm tình anh trong tim

 Mười hai nỗi nhớ dịu êm
 Theo anh vào từng giấc ngủ
 Mười hai nỗi nhớ về em
 Mười hai nụ hồng hé nở./.

     28-7-2013

 

HOA PHỐ NÚI
   
  Mến tặng bông hoa phố núi của tôi

Hoa phố núi vừa quen vừa lạ
Sắc hương nào giữ níu áo người xa
Hoa phố núi không nồng nàn rực rỡ
Chỉ nhẹ nhàng ấm áp tỏa lan ra

Hoa phố núi, xưa, giờ vẫn thế
Tím ngập hồn, tím man mác chiều quê
Ơi phố núi, hoa, người bình dị thế
Mà chân anh nhịu bước chẳng muốn về.

Hà Phương
08/7/2013