Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ của NguyỄN Đức Ninh

NguyỄN Đức Ninh
Thứ bẩy ngày 3 tháng 8 năm 2013 6:22 PM

NGỜI NGỜI ANH LÍNH TRẺ

(Kính viếng hương hồn liệt sĩ Đinh Quang Trung)
Đã hai lần chích máu viết thư
Được nhập ngũ lên đường đánh Mỹ
Lần dài nhất được ăn cơm  bẩy bữa
Xúng xính quân phục xanh, mũ lấp lánh sao vàng
Chiều hôm ấy tiểu đội xếp hàng
Nghe phổ biến* rồi ngồi bình xét
Ai ưu tiên được hành quân đi tiếp
Ai không may,phải quay lại trường thi
Trung nó bảo:"tao-mày chẳng khó gì
Mồ côi bố từ ngày còn bé
Nhưng dù sao,may mày còn mẹ
Ở chị dâu,tao chán lắm rồi..."
Là Trung được,nhẩy lại ôm tôi
Đinh Quanh Trung trở thành pháo thủ
Chiến đấu ngoan cường quản chi máu lửa
"Mày yên tâm, tao đánh nốt trận này..."**
Nào ai ngờ từ đó đến nay
Đinh Quang Trung đã là liệt sĩ
Ảnh đen trắng gửi kèm thư cất kĩ
Hai mươi năm sau được trả lại người thân
Nụ cười chiến thắng-liệt sĩ Đinh Quang Trung
Trong tim tôi ngời ngời anh lính trẻ ! ./.
*Đầu tháng 4/1965 chúng tôi nhập ngũ.


CHUYỆN TÌNH “ B QUAY “


Đứa ở xóm Thuần,đứa ở xóm Đông
Họ học cách nhau một lớp
Lên cấp 3,trai đi học tiếp
Gái "vì hoàn cảnh" ở nhà
Tháng 4 tuần,trai trọ học xa
Chỉ chủ nhật mới gần nhau ríu rít
"Họ phải lòng" lúc nào không biết
Đã một lần,trai bảo: " nhớ em..."
Mỹ ném bom miền Bắc tăng lên
Cuộc chiến miền Nam thêm gay go,quyết liệt
Anh chích máu,viết thư tâm huyết
Đầu quân,đi giải phóng miền Nam*
Giữa sân nhà,em tổ chức liên hoan
Uống bát chè xanh,dưới trăng sáng tỏ
Chào mọi người rồi đi ra đầu ngõ
Cầm tay em,anh:" Chào nhé,... chia... xa..."
Con tim anh như muốn nhẩy ra
Ngày mai,anh trở thành chiến sĩ
...Ai ưu tiên được đi đánh Mỹ
Còn về trường thi tốt nghiệp cho xong
Gặp ở nhà,em hỏi:"...thế được không?
Kiểu B quay,nhát gan,sợ chết...?"
Không nghe thanh minh, tình yêu chấm dứt
Dân làng không thấy họ bên nhau
Chiều tháng 7,máy bay Mỹ đánh cầu
Đêm tối om,vẫn rộn ràng trận địa
Bưu tá thương binh tìm anh tình nghĩa :
Báo đi đại học ở mãi tận...nơi xa ./.


THANH GIANG ĐỔI ĐỜI

( Mến tặng bà con xóm Thanh Giang)
Ở quê tôi có xóm Thanh Giang
Tên đã đẹp mà nơi đây cũng đẹp
Ven sông Đáy,chiều ngang rất hẹp
Dải chân đê,trăm mét là cùng
Chùa Địch Lộng nửa cây số cách chừng
Núi Bài Thơ chèo thuyền mấy phút
Dân ở đây lênh đênh sông nước
Chài lưới quanh năm,rất ít lên bờ
Có thời gian con chẳng học i tờ
Ngay từ bé đã ở thuyền theo mẹ
Lớn lững chững,mẹ em lại đẻ
Nhờ viết thư là chuyện bình thường
Người ở đây,muốn cuộc sống tốt hơn
Vào Hợp Tác  bà con có ruộng
Bọn con trẻ đua nhau đi học
Hai ba tầng,nhà mới mọc lên
Đường đi lại,rộng rãi,phẳng hơn
Cần món nhắm,xuống thuyền đánh cá
Nhìn từ cầu* Thanh Giang không lạ
Nhưng bên trong,xóm đã đổi đời ./.

•Cầu Khuốt
NguyỄN Đức Ninh