Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Dòng sông trong tôi

Hồ Bá Thâm
Thứ bẩy ngày 3 tháng 8 năm 2013 2:27 PM
khi xa là dòng sông nhớ
Khi gần là dòng sông thương
Sóng xô bờ dòng sông ghen tuông
Dạt dào bao xúc cảm…

Dòng sông trong tôi ca hát
Dập dìu cánh nhạn lòng nhau
Dòng vô thức thẳm sâu
Mơ màng tâm linh hương khói…

Dòng sông trong tôi sóng chờ sóng đợi
Nhấp nhô bờ cõi thổn thức nhớ thương
Bao dòng giận hờn vẩn đục
Dòng nào qua tim tươi rói lòng son!

Dòng sông trong tôi dòng tư tưởng
Lấp lánh ánh nắng trong hồn
Chảy từ non nước cội nguồn
Mở dòng tuôn ra biển cả…

Dòng sông trong tôi dòng thơ mới lạ
Vầng trăng mênh mang trong dạ
Bóng em hiện về trong đêm
Tạo cho dòng thơ anh bao vần tứ…

Dòng sông trong tôi dòng thác đầu gành
Bất ngờ bờm ngựa vó tung sóng trắng
Khi trái tim ta vào lúc sóng cao trào,
Sau bao năm ngủ yên, xa vắng…

Dòng sông trong tôi
               đâu lở đâu bồi
               đâu trong đâu đục
Ta khơi dòng trong từ phía mặt trời
Đâu phù sa hồng hào da thịt…

Dòng sông trong tôi sóng vỡ bờ thao thiết
Ai nối nhịp cầu môi da diết thơm nồng
Ta soi lòng ta qua sông nhớ sông thương
Biết đâu vàng sắt…

Dòng sông trong tôi dòng nào nức nở
Ngóng trông đồng đội không về
Mây trắng tràn lòng thao thức
Dòng sông tràn nước mắt đêm khuê….

Dòng sông trong tôi đâu cạn khô ngày hạ
Khi trời đất quay lưng xa lạ
Dòng sông trong tôi đâu lũ lụt ngập tràn
Khi đất trời giận dữ…

Dòng sông trong tôi thời gian trôi
Lúc cuộn dòng lúc thư thả cuộc đời
Dòng nhớ dòng thương phù sa thắm thịt
Tung tăng thơ phú ánh sao trời…

Và cuối mốc cuộc đời
Tôi soi vào dòng sông thơ tôi
Mới biết dòng sông mình hữu hạn
Vẫn khơi dòng mãi mãi xa khơi…

                                1-8-2013