1- HÈ
Trâu nằm nghỉ mát bóng tre
Đỏ màu lửa phượng báo hè đã sang
Nhọc nhằn, thương chiếc đò ngang
Đưa người, đưa cả nắng vàng sang sông.
2 – THU
Chợt nghe gió lạnh hơi may
Đường thôn cọng lá vàng bay vật vờ
Liu riu con sóng mặt hồ
Làng quê rót mật vào thu nắng chiều.
3 – ĐÊM
Nghe như tiếng giọt sương rơi
Đêm quê đất lẫn với trời bâng quơ
Không gian lặng đến ngẩn ngơ
Hương hoa cau cũng nhuốm mờ ánh trăng.
4 – THÀY GIÁO CŨ
Trường mời về họp phụ huynh
Gặp thày giáo cũ nghĩa tình ngày xưa
Tóc thày nay đã bạc phơ
Một thời dạy bố, bây giờ dạy con.
5 – MẸ
Ngày xưa tóc mẹ một màu
Sau xen đen trắng bởi cầu thời gian
Cuộc đời vất vả gian nan
Mẹ nay tóc lại chuyển sang một màu.
HNT