Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ ba câu của Dương Phượng Toại

Dương Phượng Toại
Thứ bẩy ngày 1 tháng 6 năm 2013 8:58 PM

 

Cầu Phú Mỹ
Cây cầu cong một lá lúa khổng lồ qua hai bờ sông
Tôi- con châu chấu bò vào thiên đường ngập nắng
Vô ý đánh rơi giọt mây trắng xuống dòng.
Sài Gòn 25-5-2013

Tiếng dế bất chợt

Đêm thành phố giữa dòng người dòng xe đô hội
Tiếng dế rung reng ngay dưới chân chỉ mình tôi nghe thấy
Chợt nghĩ có thể nơi đây từng có một cánh đồng!
Sài Gòn 28-5-2013

ĐÊM ĐƯỜNG PHỐ
Thành phố về đêm tràn ánh sáng
Ngực vồng căng đón những đam mê
Dưới chân cột đèn một người đàn bà lau ngấn lệ…
Sài Gòn 29-5-2013

Chiếc bình thủy tinh
Đi dưới vòm trời Sài Gòn giữa những đôi bờ cao ốc
Tất cả tôi và mọi người vắt mình trong chiếc bình thủy tinh
Chiếc bình thủy tinh đang lắc và hút gió về phía mặt trời mọc!


Đằng sau Hoa lên ngôi
Người ta ríu rít tranh mua những đóa hoa tươi nồng hương sắc
Hoa lên ngôi theo mắt liếc môi cười
Không biết đằng sau hậu trường những bông hoa héo đang nằm đầy trong thùng rác
Sài Gòn 29-5-2013

 

Ở chùa Phổ Quang
Âm thanh và hồn người được lọc qua gió và ánh sáng
Đọng an lành trong tiếng mõ câu kinh
Thế giới bê tông mát rợi bóng bồ đề !


Ngồi niệm
Con ngồi chắp tay để mặc lòng không
Tiếng chuông gieo vào tâm hồn giọt sương hoa cỏ
Ra khỏi đài sen chợt bề bộn bão giông!

Sau đêm mưa
Thành phố sạch trong như bông hoa vừa thóat nụ
Như em vừa bước lên từ ướt đẫm sông trăng
Để ngày mai lại gồng mình trước gió bụi!


RA BIỂN

Ra biển xa, ta vẫn bơi được vào bờ
Lên bờ chưa kịp khô hạt muối
Bỗng dưng đắm đuối vì làn mắt em!
Nha Trang 26-5-2013

GIỮA VÔ BIÊN KHOẢNG XANH
Ngoài khơi những chiếc lưới quăng xuống biển vớt lên từng con cá nhỏ
Trên bờ cát cháu bé thả xuống đại dương những con tôm vừa mắc cạn hố bàn chân
Giữa vô biên khoảng xanh trời vẫn gió.
Vũng Tàu 29-5-2013


Lục bình trên sông Lòng Tàu
Lục bình trôi dạt dáng quê
Em ra sông thả bùa mê sang chiều
Ta về bóng ngã liêu xiêu…

Dương Phượng Toại
Trân trọng cảm ơn bạn! DPT đã nhận được thư của bạn gửi tới