Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Bài thơ tặng các cháu phục vụ hotel Hoàng Sơn

Phạm Xuân Trường
Thứ bẩy ngày 1 tháng 6 năm 2013 9:14 AM


(Cho các cháu Linh, Thành, Huế…)

Thôi chia tay nhé Hoàng Sơn
Cám ơn các cháu nuôi cơm từng ngày
Mảnh bằng đại học cầm tay
Cháu đi tìm việc đ• trầy gót chân
Những là lời hứa Phù Vân
Một tầm tay với tưởng gần mà xa
Năm năm quán trọ làm nhà
Năm năm cơm bụi dưa cà hẩm hiu
Năm năm đầy ắp tin yêu
Cháu tin tất cả những điều không tin
Không tin mà vẫn phải tin
Bây giờ đá nổi mây chìm chú ơi!
Miếng cơm ngưỡng cửa cuộc đời
Đ• không khóc được, thì cười … vô duyên
Cửa nào cũng vấp phải tiền
Bố mẹ cháu chỉ “có quyền” nghèo thôi
Nông dân “giàu có” mồ hôi
Hàng trăm thứ thuế đang ngồi trên lưng
Cháu nhìn tôi, mắt rưng rưng
Tôi nhìn cháu bỗng ngượng ngùng làm sao
Cơm ăn như cỗ rào rào
Rượu vào thơ pháo ào ào như sôi
Thơ không bớt đổ mồ hôi
Cháu tôi trong bếp - mặt trời trên cao
Văn chương là thứ tầm phào
Vài lời gan ruột nghẹn ngào… chia tay
Chú là con nợ không vay
Mồ hôi kiếp trước kiếp này cháu ơi
Không đập vỡ được mặt trời
Thơ xin làm giọt mưa rơi xuống đồng.

Trại sáng tác Đồng bằng Sông Hồng
Phủ Lý, 30/5/2013
Phạm Xuân Trường