Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ngược dòng

Hồ Bá Thâm
Thứ năm ngày 30 tháng 5 năm 2013 8:54 PM

 

Bấy lâu xuôi dòng ta về đâu
Bây giờ ngược dòng tìm lại nhau
Lối cũ dốc xưa nhòa sương khói
Bóng ai mất hút nắng ngả màu!

Cuộc đời đa mặt xúc xích khó tìm
Thức lâu mới biết những dài đêm
Sao sống tà tà ai đưa đẩy
Muôn mặt đời người đâu đỏ đen?

Làm trai xấu hổ bới bất tài
Bản lĩnh đổi thay có hợp thời
Anh hùng ai luận nơi thành bại
Tâm đắc chí nhân thấu lẽ trời!

Quen xuôi dòng chỉ thấy sông trôi
Nước nhẹ êm chẳng thấy ngược đời
Chẳng biết sóng trào lên miền ngược
Nửa đời chỉ thấy bóng trôi xuôi!

Ta ngược dòng tìm lại ta thôi
Như bến hai bờ có lứa có đôi
Tự nhiên dòng đời vừa xuôi vừa ngược
Có lẽ nào yên phận tháng ngày vui!

Có đêm rồi thì đi tìm ngày
Có anh, anh đi tìm em dây
Có đen rồi thì đi tìm trắng
Em nơi miền ngược mây thác mây!

Ta ngược sông quê tìm cội nguồn
Ngược đèo vái Phật viếng cõi Tiên
Gặp cô yêm đỏ nghiêng nghiêng má
Mới tỏ rét mùa gọi năng Nàng Bân!

Đâu ông bà, nội ngoại chớ ai quên
Đừng mãi miết xuôi hốt bạc tiền
Xuôi ngược dọc ngang đâu kẻ sĩ
Lật đường cày phải trái lạ quen!

Ánh sáng lóng ta đa sắc màu
Não trái, phải có giống nhau đâu
Trái tim hai ngăn thương ghét
Âm dương sinh thành có đời sau!

Đừng để ghé cao phủ bóng dày
Không sâu bền gốc chớ xanh cây
Ngược xuôi thế sự bao cay đáng
Lồ lộ ra kia kìa… chân ngắn chân dài!

Ngược dòng chở khẳm lại về xuôi
Em có cùng về đến bến tôi
Bên nhau rồi biết đâu xuôi ngược
Mở lòng muôn nẻo lại bồi hồi!

Tình yêu khám phá trái tim nhau!
Sống hòa vũ trụ sáng muôn màu
Xuôi ngược sông tình bao chuyến
Thuyền về đâu hạnh phúc, khổ đau?

Ta lên phái trước những vùng xa
Ta biết những gì chưa biết mà
Ngược xuôi làm sao mà hòa điệu
Giữa bốn mùa hẹn gặp trái tim ta!


    27-5- 2012