Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Hồ Phong Tư

Hồ Phong Tư
Thứ năm ngày 30 tháng 5 năm 2013 8:44 PM


Về  lại vườn xưa

 Ta về  thu dọn hồn ta lại

Gom hết vu vơ trả nợ đời

Để lá bớt xanh mầu hoang dại

Để cành khô hạn đợi mùa tươi

 

Ta về, tìm lại  con đường cũ

Cỏ lấp , hương trinh vẫn gọi mời

Có tiếng gà  trưa bờ ao vắng

Nơi nào … xa thế, bạn lòng ơi  !

26/5/2013

 
Dại khờ


Dại khờ là dại khờ ơi
Người sang bên ấy để tôi bên này

Không trầu mà vị vẫn cay
Không giông mà lá vẫn bay  đầy thềm

Dại khờ tôi?
Dại khờ em?
Đem trăm mảnh cũ  vá đêm dại khờ

Mũ bèo dốc ngược cơn mưa
Đò nghiêng , sóng cả ai đưa Bống về

Chẳng tin vào những câu thề
Thì tin vào sắc bùa mê sân đình !

Đợi ai, ai có đợi mình ?
Tóc xanh rồi bạc, bóng hình rồi xa

 Mưa cho bóng đổ  nhạt nhòa
Mưa cho khờ dại  thấm qua tháng ngày…


Bán bao nhiêu nữa vơi đầy?
Để mua lại được phút giây dại khờ…

                        Ngày 7/5/2013


NHỮNG CƠN MƯA BẤT CHỢT

 Mưa
Mưa
Mưa bất chợt
Em nép vào anh
Em như con họa mi hoang nép vào ngực anh


Anh giang tay  cố che những giọt mưa
Mưa thấm qua anh
Ướt em
Thương lắm họa mi bé nhỏ…

Mưa
Mưa
Mưa bất chợt
Còn em đâu mà lo em ướt

Mưa thấm qua anh
Mưa lạnh buốt thấm qua anh
Rớt trên những ngọn cỏ xanh
Như nước mắt

Em giờ nơi đâu
Chim họa mi của anh giờ nơi đâu?

Những cơn mưa bất chợt

                     4/2013

TÌNH YÊU và DÒNG SÔNG

 Tình yêu về bên ấy
Anh neo đợi bên này
Sông Hồng mùa nước cạn
Lau tướp chiều gió lay

Sông vẫn trôi lặng lẽ
Năm tháng gửi theo dòng
Và tình yêu thuở ấy
Như chẳng còn bão giông !

Em - ngàn con sóng nhỏ
Cứ hồn nhiên vô tình
Anh - dải bờ cát vắng
Trắng một đời…Lặng thinh…
    
              Chiều 1/5/2013 Bên bờ Sông Hồng…