Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thơ nhân 1-6 của Nguyễn Đức Ninh

Nguyễn Đức Ninh
Thứ ba ngày 28 tháng 5 năm 2013 3:20 PM

 

VUI NHẤT 

Vui nhất trong ngày
Là đi đón cháu
Ở trường mẫu giáo(*)
Tiểu học Thành Công (**)
Nào bà,nào ông
Nào cha nào mẹ
Có cả em bé còn nằm trong nôi
Như một biển người
Tây-ta đều có
Bây giờ các bé
Đã đeo kính rồi
Ba lô vẹ người
Khổ nhiều hơn trước./.

(*) Trường Họa Mi
(**) Trường Nam Thành Công

PHẸT BẮN MÁY BAY

Phương Phẹt ngồi bắn máy bay
Con Ma,Thần Sấm(*),có ngày ra tro
Chị Gầy chuẩn bị hô to
Máy bay Mĩ đến cho no đạn vào !
(*)Con Ma,Thần Sấm là tên hai loại máy bay của Mĩ,
 dùng ném bom miền bắc Việt Nam trong chiến tranh phá  hoại./.

ĐÙA VỚI CHÁU

Phương Phẹt ơi Phương Phẹt
Tay ông chảy máu này
Phương liền chạy đến ngay
Ôi sao ông đau thế
Phương thổi tay một tí
Tiếng phù phù miệng Phương
Nhưng tay ông đau lắm
Ông nằm ngay ra giường
Bây giờ sao Phương nhỉ
Đi lấy ô tô gâu
Ông chẳng biết để đâu
Lên trên nhà con lấy
Phương chạy vèo đã thấy
Hai miếng ô tô gâu
Băng cho ông miếng trước
Còn bác Vinh miếng sau ./.


VUI KHÔNG?
Bố đi công tác
Một tuần Sơn Tây
Nhớ Phương Phẹt lắm
Ngồi bắn máy bay
Vậy mà theo ngay
Cùng anh sang bác
Phẹt cười khúc khích
Hỏi vay bà tiền
Con mua bim bim
Mười ngàn thôi nhé
Chia cho các chị
Chia cho các anh
Cả nhà ngồi đấy
Thấy có vui không?


Nguyễn Đức Ninh