* ĐÊM ẤY THỊ NỞ...
Quyền yêu dẫu xấu đẹp
Đều bình đẳng trước trời
Đợi tình hẳn ở giữa trời
Gió thoả thuê nghịch váy sồi tênh hênh
Yếm nâu tuột giải lộ ngần
Hứng tàu chuối quạt nuột trần chẳng che
Bao nhiêu sáng của trăng hè
Về đây vằng vặc bốn bề mà soi .
Đêm nay trăng thắp rằm rồi
Soi anh ngật ngưỡng bước chơi vườn tình
Sao trời bỗng rụng lung linh
Rơi trên ổ lá chúng mình với nhau
Thiên hạ dẫu khác nghèo giàuCũng đều giống tựa lần đầu mình yêu
Cho dù chỉ nửa mái xiêu Nhưng là quấn quýt sớm chiều riêng ta
Thôi đừng rạch mặt kêu la
Xót ngực em phải ấp xoa cho lành
Chữ trinh chẳng thiết để dành
Này đây hôi hổi cháo hành phần anh ...
Nhân đọc lại Nam Cao-10 / 2012
**VỎ CHAI KHÔNG NÚT BÃO GIÔNG
( Viết cho Chí lúc ở vườn chuối về )
Vục tình uống mặn uống nồng
Quặn đau cơn khát bỗng dưng cồn cào
Khát tiếng chợ sáng lao xao
Khát quăng lưới vá,ghìm sào bến sông...
Quả chuối chát ,chén rượu suông
Chí uống để tỉnh đòi lương duyên về
Sống gớm ghê,yêu gớm ghê
Đè lên luật tục mà si mê tình.
-Đã yêu đếch kể trọng khinh
Thách đứa nào dám đến rình mò ông !
Mặt trời vằn đỏ đằng đông
Vỏ chai không nút bão giông - Chí cầm !
Nhân đọc lại Nam Cao - 10/2012