Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Nguyễn Thanh Tuyên

GỬI ANH TRÊN BẢN GIỐC Nghe tên bản hiểu chiều n
Chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2013 6:04 PM


GỬI ANH TRÊN BẢN GIỐC


Nghe tên bản hiểu chiều nghiêng thác đổ
Không xủng xoảng âm thanh, nước mắt xứ sở người
Biên ải xanh ngời pha lê ánh bạc
Nguyên vẹn tự ngàn đời, ngà ngọc bản Giốc ơi
 
Hướng về anh nơi tiền tiêu chóp núi
Đêm trăng suông thiếu hơi ấm căn buồng
Chống chếnh lắm không dám buồn anh ạ
Vòng ngắm súng trường đương dõi cả biên cương
 
Ngày đêm xa nhau ngực núi đồi vẫn thở
Trái tim ta đều đặn bóp nồng nàn
Bước chân các anh như tiếng mũi khâu
 nối dài bao cột mốc
Viền Tổ quốc mình
Bản Giốc xối chan chan

Sang sảng trong lòng
Giọng nói  Lê Thánh Tông *
Một thước núi, một tấc sông
Không làm mồi cho giặc !
Yên bờ cõi mới vững bền xã tắc

Âm thanh dội nghẹn ngào như tiếng nấc ?
Giữa hồn người thác bản Giốc gầm vang…

------------------
* Lời Vua Lê Thánh Tông “Một thước núi, một tấc sông có lẽ nào tự tiện vứt bỏ đi được. Nếu người nào dám đem một thước, một tấc đất của Vua làm mồi cho giặc thì người đó sẽ bị trừng trị nặng “ ( Trang 185 cuốn Các Triều đại Việt Nam - Tác giả Quỳnh Cư - Đỗ Đức Hùng – NXB Thanh niên 2006 )



CẢM XÚC 30 / 4


 30/4 thúc mùa phượng nở
Cờ nhen màu lửa bùng lên
Máu đã đổ và người đã ngã
Đường I  nối liền vun vút ru êm
                   
Sau mặt lõm huân chương trái tim nào còn đập ?
Mỗi nén hương ẩn khuất mấy linh hồn ?
Dưới lồng lộng vòm cao mây trắng
Cây biếc xanh không nỡ bội ơn
 
Sum suê rợp tình cây tán lá
Nghĩa nặng bốn mùa đơm nụ hoa thơm
Sau giông bão dâng đầy vụ quả
Hạt trỉa đất lành ngóng đợi tiếp mầm vươn

Xe sắp qua nghĩa trang Trường Sơn
Đừng nhấn còi để các anh yên giấc
Trước hương khói ước một điều : Chiến tranh không có thực!
Ngàn vạn nấm mồ này hoá Tiến sĩ, Giáo sư …

Nguyễn Thanh Tuyên
  ( HNV Hải Phòng )