Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Em ơi đừng buồn nữa

Hồ Bá Thâm
Thứ bẩy ngày 18 tháng 5 năm 2013 8:34 PM


Em rằng, lục đục tình duyên
Chồng hay gia trưởng giận hờn lia chia
Chồng hay đi sớm về khuya
Hôm thì tiếp khách hôm thì thâm giao
Sáng say chiều sỉn ngán ngao
Em thì bước thấp bước cao rõ là…

-Tại em hay tại người ta?
Đêm buồn rượi, hương hoa nỗi gì!
Lời qua tiếng lại như chì
Cháo cơm đắng miệng mấy khi ngon lành
Con thì lêu lỗng học hành
Thở dài thở ngắn tanh bành ăn chơi
Giải sầu nghiện ngập buồn vui
Nghiện đi nghiện lại ôi thôi … hết đường!
Lẽ nào gia cảnh tan hoang?

- Em ơi bình tĩnh đừng buồn mãi ru
Phải đổi thay dẫu từ từ
Từ cha từ mẹ lỗi nghì vì sao?
Tự mình đứng dậy đi nào
Bài học thấm thía buồn đau thế này?
Cái gì cũng có thể thay
Cũng có thể đổi. Tự tay ta làm
Ở đời ai chẳng muốn hơn
Muốn hay muốn đẹp…,  nhưng làm sao đây!
Gốc bền thì lá xanh cây
Mẹ cha gương mẫu là xây tâm lành
Anh lo tu chỉnh phần anh
Nàng lo tự mình gương sáng tự soi
Tình thương cảm hóa con người
Một dòng nước mắt
                          sao trời cũng rung…
Ngồi buồn trách phận trách thân
Chỉ thêm rách việc chẳng lành được đâu!
Em ơi đừng có buồn lâu
Tự đổi thay phải là câu răn mình
Nếu không sụp đổ tan tành
Là hối không kịp, chạy quanh cũng thừa
….
Chuyện em là thực hay mơ
Làm tôi ra ngẩn vào ngơ không đành!
Chờ em năm tới tin mừng
Nghĩ thôi đã thấy rưng rưng trong lòng!

                                        16-5-2013