Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ngày xưa ơi

Tô Thi Vân
Thứ năm ngày 28 tháng 3 năm 2013 11:03 AM

 

Biết bạn…những nấc thang thành đạt
Còn nhớ xót xa ghềnh thác tháng năm trèo

Quả trứng ốp
Bạn văn mời
Bữa trưa nào trố mắt
Bụi công trường lấp lánh những câu thơ
Một sớm lạnh
Tạ từ
Người xa núi
Nhập phố phường
Chen lấn
Thực cùng mơ

Trong sáng quá, những ngày xưa ơi nghèo khó
Tươi bông hoa đồng nội vội chiều…
Thơ như thế
Người như thế
Mà sự đời như thế
Mây hay sương
Nẻo gió
Níu liêu xiêu

Chợt, chớm hạ
Trưa nghẹn ngào tiếng nấc
Ai tiếc…
Ai thương…
Ai…ít nhiều…
 
 
NGƯỜI GIỮ ĐỀN THƠ

Đặng Hiển

(Tưởng nhớ nhà thơ Dương Kiều Minh, PCT thường trực Hội LHVHNT Hà Nội,
nguyên Chủ tịch Hội VHNT Hà Tây (cũ))

Không biết tự bao giờ
Khi mũi khoan anh khoan sâu vào lòng đất
Thì tứ thơ anh bay vút lên trời

Chú bé đồng quê trở thành người thợ
Vẫn mang trong hồn Củi lửa(1) quê hương
Sóng điện sông Đà làm bừng cao ngọn lửa
Mở ra Những thời đại thanh xuân(2)

Ngôi đền thơ từ có thêm anh Ngày xuống núi(3)
Tấp nập người hơn, rộn tiếng ca vui
Anh lặng lẽ thắp hương, lặng lẽ viết những lời kinh kệ mới
Sách từng trang, trí tuệ đắp bồi.

Anh treo ở nhà mình chữ Nhẫn
Anh đặt nơi tim mình chữ Hòa
Hai chữ ấy có lúc làm ai giận
Nhưng không để ai phải hận bao giờ.

Anh trở thành người giữ đền thơ từ đó
Thơ cao hơn mọi chức tước, giấy tờ
Người giữ đền cũng là người giữ lửa,
Người mở cửa đền đón gió gần xa.

Anh giữ gìn phẩm cách của thơ
Từ việc nhỏ như không viết thơ thù, tạc...
Nhưng một việc lớn anh đã không giữ được
Là sức khỏe anh bị mất bao giờ!

Nhưng anh ơi cuộc đời anh không mất
Đường thơ anh, văn học đã ghi
Một dòng nhỏ nhưng là quan trọng nhất:
Thơ Dương Kiều Minh, đổi mới, một đường đi./.
                                                               28/3/2012
           Đặng Hiển


(1), (2), (3):Tên một số tập thơ của Dương Kiều Minh