Một vết bàn chân
Trong Vườn Cà trên bãi sông Thiên Đức
Đã thành huyền thoại
Mãi muôn đời náo nức Việt Nam
Mẹ đã mang bầu chàng trai Phù Đổng
Từ buổi làm đồng ướm thử vết bàn chân
Đã hằn lên mặt phù sa mầu mỡ
Nuôi dưỡng cây trồng… Cuộc sống mấy nghìn năm
Lũ giặc Ân tham lam tàn bạo
Dày xéo Tổ Tiên dưới vó ngựa tan hoang
Ôi, cây tre Việt Nam
Với bàn tay Phù Đổng
Đã quét sạch kẻ thù trên mặt đất thân yêu
Hàng triệu triệu vết chân
Đã xếp tầng trên nền Đất Mẹ
Noi tấm gương Phù Đổng
Để giữ đất này bền vững với thời gian
Hà Nội, ngày Hội Gióng mồng 9 tháng 4 năm 2009