HẬN
Kinh viếng hương hồn các chiên sĩ đã chiến đấu và hy sinh vì HOANG SA
Tuổi cao bạc trắng mái đầu
Vẫn còn mang nặng nỗi đau suốt đời
Hoàng Sa lộng gió ngoài khơi
Của ta thành đất của người, hận chưa?
Nghĩa tình sớm nắng chiêu mưa
Còn gì,sao vẫn đong đưa mặn mà!
Hoàng Sa nhớ lắm Hoàng Sa
Bao giờ đảo lại vế ta …bao giờ?
TRƯỜNG SA
Kính viếng hương hồn các chiến sĩ đã chiến đấu và hy sinh vì TRƯỜNG SA
Trường Sa Trường Sa
Sừng sững trước phong ba bão táp
Đối mặt với sóng dữ ngày đêm
Đảo nổi đảo chìm
Hòn máu cắt của trái tim Tổ quốc
Không ai bình tâm được
Đàn cá mâp đang rẽ nước đến gần
TÂY NGUYÊN
Kinh tặng đồng bàoTAY NGUYÊNvà những người yêu nước đã kí tên vào Bản kiến nghị về v/đ BAUXITE
Tây Nguyên XANH
Ngút ngàn những đồi cà phê trĩu quả
Rừng xà nu cây vươn cao đón nắng ban mai
Dưới bóng cây kơ nia là nơi hò hẹn
Bầy chim chơ rao về đậu nóc nhà rông
Đàn ong bay tím hoa
Đàn voi rừng đến suối
Tiếng cồng chiêng vang dội hôi hè
Tây Nguyên ĐỎ
Đất bazan bị đào lên như máu ứa
loang lổ sông ngòi
Rừng cây xanh bị đốn ngã giữa đồi
quần quoai trong tiếng cười hảo hảo
Cờ đỏ như lửa cháy
muôn đốt rụi Tây Nguyên
AI có thể bình yên
Khi MÁI NHÀ TỔ TIÊN bị quân thù tàn phá?
Khai thác bô xít đâu phải bằng mọi giá
Chọn cách làm để nước mạnh dân giầu
Nước non này trụ vững-bền lâu
26-4-2009
HÀ PHƯƠNG
344 Đà Nẵng HP
tel:0313.765.817