Tưởng nhớ các đồng đội của tôi
Sao bạn trẻ mãi không già ?
Vì tôi mãi ở ngôi nhà dưới âm !
Dù hòa trong đất lặng thầm
Tôi chỉ là một muôn phần hiến dâng
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Thảo thơm hoa trái đồi gần núi xa
Reo vui ngọn khói la đà
Hồng thêm bếp lửa nếp nhà Quê hương
Mặn mòi đất Mẹ yêu thương
Ươm mùa hò hẹn sắt son lời thề…
Nương dâu, bãi biển, sông quê
Vẫn cùng đồng đội hát lời thề xưa
Quên sao ngày Hội tiễn đưa
Mẹ tay mãi vẫy. Em mưa đắng lòng
Xin thề với cả non sông:
Không đỏ ngực cũng xanh trong Cây đời !
Xuân xanh nẩy lộc đâm chồi
Nén nhang tâm giữa đất trời làm tin
Âm - Dương - Trời - Đất đoái nhìn
Mong ngày những Đấng Anh linh ngậm cười !