Kính tặng các đại biểu Quốc Hội
Cõi đời này có biết bao tấm lòng vàng ;
cũng không ít những mưu mô hiểm độc
Nhưng ta tin ở cội nguồn dân tộc ;
tin ở quê hương ,tiên tổ linh thiêng…
Nén nhang thơm dâng cõi xa xưa
xin tiền nhân chứng giám
Lòng con dân không dung thứ thói lọc lừa
Thời chiến tranh đã từng dốc sức
“ Thóc không thiếu một cân ,
quân không thiếu một người “ !
Nắm xương liệt sĩ còn bơ vơ lưu lạc phương trời
Còn Tổ Quốc , đời vẫn còn đáng sống
Ai chẳng muốn sang giàu ,
Ai chẳng nuôi ước vọng !
Nhưng Tổ quốc của toàn dân
đâu phải của riêng ai !
Đâu có thể bớt xén ngấm ngầm đem bán trao tay !
Lòng dân đã cất lên tiếng nói
Thay cho cả những nấm mồ liệt sĩ hiện bơ vơ
Thay cho cả những mảnh đời bất hạnh ,
Quá lứa lỡ thì , tuổi già cô quạnh
đổi cuộc đời riêng lấy đất nước vẹn nguyên
Chẳng lẽ không đáng nghe tiếng nói tự trăm miền
đang kêu cứu Tây Nguyên trước khi quá muộn ?
Thước đo tầm nhìn người cầm lái giữa sóng xô, giông cuốn
báo mức giảm,tăng tin cậy trong lòng Dân
Phương Mai 1-5-2009