Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THƯ NGỎ GỬI TẬP ĐOÀN THAN KHOÁNG SẢN

Trường Giang
Thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2009 4:47 PM

Tục ngữ cổ :  “ Trung ngôn nghịch nhĩ”
- lời thẳng băng có thể khó nghe
Khó nghe thì ráng mà nghe
kẻo rồi thiên hạ cười chê rằng…khờ
 
Mình -dân Việt – phải thờ Tổ Quốc
trị tội quân bán nước cầu vinh
Đầu phải tỉnh , mắt phải tinh
Chủ quan , sơ hở sẽ sinh phiền hà
 
Chắc các ông , các bà hiểu rõ
Kiếp vong nô đau khổ biết bao !
Tốn bao xương trắng ,máu đào
mới còn đất rộng ,trời cao bây giờ
 
Nếu đầu óc lơ mơ , hám của
Nghĩ không xa, nương dựa kẻ gian
Tây Nguyên rồi sẽ nát tan
Trọc cây, bùn đỏ tuôn tràn đất đai
 
Gây hệ lụy bắt ai gánh chịu ?
Nếu buôn làng khô héo ,trọi trơ
Nguồn sông ,lạch suối cạn khô
Quân gian náo loạn , bấy giờ tính sao ?
 
Đã phân tích ,đổi trao mọi lẽ
Mình trọng Dân , đừng để Dân la
Đừng mê muội , mở mắt ra !
Mau ,may còn kịp – chậm là chết …toi !!!
 
       Phương Mai 28-4-2009