Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Dưa Lê khao bạn

Nguyễn văn Diệp
Thứ sáu ngày 17 tháng 6 năm 2011 7:58 PM
Nguyễn Văn Diệp

 Đùa ba bác nhân xem bài của Bút Tre Mới

Vũ Hiển Trần Nhơưng lại Bút Tre
Xem chừng ba vị sính ..Tè He
Nuột nà hình ảnh còn nguyên bản
Phốp pháp khe sinh vẫn chửa..hề!
Của lạ cứ liều mua nếu bán
Đồ ngon chẳng sợ  mướn thì thuê
Bờt cần giá cả - bao nhiêu chịu
Khao bạn Dưa Lê* chẳng có hề

   Thay chữ - thay sách
         Thể đường luật nhị thủ

Xáo xào chữ nghĩa mãi không ihôi
Dốt nát xem ra đến nực cười!
E đổi chỗ A – nghe mới lạ
Nét nghiêng thay đứng – thấy lâu rồi!
Giáo sư khoe giỏi –toàn tài thủ
Cán bộ bảo tài - độc giỏi xơi
Cụ Zốt *lắc đầu ..ơ .. “khả uý”?!
Ngữ này tiền bạc sẽ còn rơi!!!
Ngữ này tiền bạc sẽ còn rơi
Sách ốc giáo khoa lạc hậu rồi
Cái chữ xưa thay  tiền đã thoát
Giáo trình nay đổi bạc cho  xuôi
Na Shin tan nát nào ai chết
Dự án xong xuôi khối vị cười
Bẩy mươi ngàn tỷ tiền như núi
Giáo dục keo này thoả sức bơi!!
             Ngày 13 -6 -2011