Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Em nói đúng không?

H Thuận
Thứ sáu ngày 17 tháng 6 năm 2011 7:56 PM

Bác DL gửi bài “có mà không”-TNc- cùng ảnh 3 nàng-“nửa có nửa không”, nhờ ông xã tôi “thẩm định”.Tôi có mấy dòng đáp lễ bác và “mượn gió bẻ măng” vui thêm với bác TN:

“Chuyện này” phải bác Dưa Lê,
Bác vốn có nghề “trinh thám An Nam”!
Giáo sư nhà em không  “hàng”!
“Thẩm định” nhẹ nhàng…nhờ Trần lão gia…
Hội họa: giỏi “nước”, đảm “nhà”…
Ông xã em à? Chắc cũng thế thôi!
Muốn ăn, bác gắp  cho người,
Gắp đi, gắp lại nó rơi chính lòng!
Em có “nhời” vậy, đúng không?
Bởi máu “dại gái” ba  ông…”ngang ngừa”! (ngang ngửa”)
Chả ông nào chịu kém, thua
Cả ông Diệp nữa cũng vừa…đọc thơ!
 17/6/2011