Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐÔI MẮT EM

Nguyễn Đăng Minh
Thứ bẩy ngày 5 tháng 3 năm 2011 2:39 PM
 
Đôi mắt em hun hút quầng đen
Chới với quay cuồng giữa vòng vây số phận
Phận con người, phận đời tơ nhện
Mong manh thế giới bão giông
Mà ở đấy niềm tin nguội lạnh
Thấm sâu lòng băng giá mùa đông
Ôi, đôi mắt vô hồn trống rỗng
Giây khắc cuối cùng em gửi trao anh
Ám ảnh khổ đau cả đời cơ cực
Hiếm giây yên lành
Để ngước mắt lên
Dù chỉ thấy trời xanh qua kẽ lá
Là thỏa đời ao ước long lanh…
*
Anh nhặt nhạnh tia nhìn héo hắt
Trong hốc mắt em thăm thẳm đêm dài
Và cố sống đến sớm mai hy vọng
Gửi cho em vào thế giới trời xanh…

Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2011

Nguyễn Đăng Minh