Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ CỦA TRƯỜNG GIANG

Trường Giang
Thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2010 6:04 AM

Trường Giang

   
Giấc mơ Sơn La


Bỗng da diết nhớ Sơn La
Liệu người trên ấy nhớ ta chăng ?-người ! 
Mê say ánh mắt , nụ cười
Các “sao” bản Hẹo xinh tươi đón mời
Hàng khuy áo “ cóm”  trắng ngời
Điệu xòe cuốn bước ,chơi vơi mặt sàn
Khăn bay như vẫy gió ngàn
Quạt hồng chấp chới ,nhịp nhàng tay tiên
Xòe rồi , xòe nữa , xòe thêm
Vít cần , tiếp rượu mặc đêm ngắn dài

Khát khao bao tháng , bao ngày
Lên  Sơn La nối vòng tay bạn hiền
Đầy vơi chia sẻ nỗi niềm
Bõ khi cách trở hai miền ngược xuôi
Gặp nhau , ánh mắt thay lời
Hiểu lòng ,vương vấn , khó rời xa nhau
Niềm vui sướng , nỗi khổ đau
Cậy nhờ ngọn bút gửi vào vần thơ

Sơn La ẩn hiện trong  mơ
Bạn hiền chắc hẳn vẫn chờ ta lên ?
Chong đèn , thao thức đêm đêm
Hồn thơ mê mải ngược miền Sơn La


   Phương Mai 29-4-2010

 

Nhớ Mẹ tôi xưa …

Nhớ mẹ tôi xưa rất dịu hiền
Lam làm sớm tối ,việc không tên
Nhẹ nhàng khuyên bảo đàn con dại
Lẽ phải , điều hay đâu dám quên !

Nhớ mẹ tôi xưa rộng tấm lòng
Giúp người nghèo đói , kiếp long đong
Bát cơm ,manh áo thường san sẻ
Đắp đổi đầy vơi , mấy cũng xong

Nhớ mẹ tôi xưa chăm lễ Phật
“Tu nhà , tu chợ trước tu chùa” *
Bán , mua sòng phẳng không lèo lá
Bầu bạn đông vui suốt bốn mùa
 
Nhớ mẹ tôi xưa tâm hiếu thảo
Nức tiếng họ hàng khen đảm đang
Kính trên , nhường dưới dù thua thiệt
Chỉ muốn chồng con được vẻ vang

Nhớ mẹ tôi xưa thường ao ước
Hòa bình trở lại , hết thương đau
Gia đình sum họp , đông cháu chắt
Phúc đức dành cho thế hệ sau

Xin Mẹ an lòng nơi cõi thọ
Con cháu đang đi tiếp chặng đường
Mắt sáng , lòng lành , luôn vững bước
Như  ngày xưa Mẹ đ• nêu gương .,..

 Phương Mai 16-4-2010

* Ca dao :  Thứ nhất là tu tại gia – Thứ nhì tu chợ , thứ ba tu chùa