Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ CHU THỊ LINH QUANG

Chu Thị Linh Quang
Thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2010 5:35 AM
 
   Không Đề
 

     Chờ đợi mãi niềm tin thành vô vọng
     Bánh trên tường sao vẫn bốc mùi thơm ?
     Chờ đợi mãi Xuân non thành Đông cứng
     Hoa trên tường sao vẫn đậu quả hồng ?
     Chờ đợi mãi ai kia thành xa lạ
     Trên giường ai không mảnh vải che thân !
     Chờ đợi mãi gió nâu thành gió biếc
     Gió trên tường sao vẫn gió năm nào .
     Chờ đợi mãi chim trong lồng không hót ,
     Ban mai xưa đã cất cánh bay rồi
     Chờ đợi mãi ...ta cứ chờ ...đợi... m..  ã.. i ...
     Trăng trên tường hóa đá nỗi không ai !
  ... Ước làm bóng của vầng trăng hóa đá ,
    Dâng tim ta cho TRĂNG ĐÁ sinh hồi !
                    Đêm 23/11/2010
                      NHÈ NHẸ... THU ....
 
     Nhè nhẹ chứ cho HƯƠNG THU  khe khẽ
     Nhón chân đi trên muôn đóa Cúc vàng .
    Khe khẽ chứ, cho NÀNG THU khoác áo
    Nghe hương cốm về trong heo may mênh mang ...
    Xôn xao quá ,chim Ngói về ríu rít
    Mặt hồ xanh êm ả gợn ngấn vàng
    Thời gian chảy qua ngón tay ai thon thả
   Xoay ngàn Đời trên trái bưởi tròn thơm ...
   Khe khẽ chứ cho người ta thủ thỉ ,
   Thu vô tư buông nhẹ liễu tương tư ,
   Tà áo trắng thoáng bay trong chiều mộng ,
   Tiếng cười em trong quá !
                     Ngỡ xuân về  !
                                Ban mai 24/11/2010

   GỬI TIẾNG CHIM XƯA

    Con tàu đi ,
                        Một con tàu ra đi !
    Cánh chim bay
                        Một cánh chim bay đi !
     Cả em nữa
                       Em cũng ra đi nốt !
    Chỉ mùa xuân
                       Trong  ta còn thánh thót
    Ủ tiếng ngân
                       Con  chim hót không lời
    Để xuân này
                      Bầu  trời xanh cao mãi
    Ta xòe tay
                     Hứng  trọn tiếng chim xưa .
    Ta ru nó
                      Bằng lời ru của sóng ,
    Bằng NHẠC TRỜI
                      Bằng  thuyền mây mênh mông ....
                               Sáng 25/11/2010