Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ VỀ HÀ NỘI

Duy Phi
Thứ năm ngày 7 tháng 10 năm 2010 9:25 AM
 
con đường gạch hoa chanh
 
đào sâu xuống mặt đất núi Nùng
một mét chín
phát lộ con đường vua thường đi -
ngự đạo
từ điện Thiên An đến Đoan Môn
lát gạch hoa chanh
gạch hoa chanh
từng nâng gót ngự hài
Trần Nhân Tông anh minh   
cả ngự hài Dụ Tông
lưu linh
ô lộng hành...
gạch hoa chanh! 
         Di tích Hoàng Thành. 2009 
 
chợt thu
 
        Nhớ bản nhạc Mùa thu      
        Hà Nội, Trịnh Công Sơn
  

Quen tĩnh lặng, vào trong cõi ảo
Tìm chốn thiêng giữa xóm mơ màng
Nhầm trang thực, ồn ào tranh biện
Đành tắt thôi. Ngắm nắng thu sang
Ôi nhớ lắm ngày nào thu hà nội
Hoa sữa trao hương ô cửa song thưa
Ngõ hoa ấy đã mấy tàn mấy nở
Trái tim ai còn xuân hạ, còn thu?
Vẫn cất giữ một mảnh trời ngày ấy
Có thu
             cả kiếp không mùa...
                                     9. 2010
 
long sàng Bách Thảo

Xưa xưa, ngày ấy xưa rồi
Cỏ non biết mấy những lời nỉ non
Đung đưa trưa nắng bóng tròn
Người ơi, ấm lạnh bồn chồn bên vai
Muộn màng lá trúc mắc quai
Mà bao ngày tháng ru hoài cung thương
Lang thang gió cuốn mặt đường
“Long sàng” Bách Thảo- cảo hương  một thời
Gần năm, xa đã vẹn mười
Còn kia lai láng nụ cười cỏ hoa...   
Long Thành 10. 2010