Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TẶNG CÔ GIÁO LÀNG

Nguyễn Hữu Quý
Thứ ba ngày 5 tháng 10 năm 2010 6:15 AM
 
TƯƠNG TƯ!
Ai nói không mơ, là đang “mơ” đấy!
Mơ nắng vàng ở phía trời xa
Mơ nắng hoàng hôn buổi chiều tà
Sưởi ấm tâm hồn đầu Đông se lạnh.
Ai đến bên ai để tình ai vẫy gọi?
Đông chưa sang mà chợt vắng Thu rồi
Như tình yêu theo đuổi mãi không thôi
Kỳ lạ thay, chạy hoài chẳng đến!
04.10.10

AI MƠ?
Ở trong Nam chỉ hai mùa mưa nắng
Và bây giờ chưa phải là… mùa nắng
Để gửi nắng vàng về Bắc xa xôi.
Miền Bắc nay đang tiết cuối thu rồi
Ai đang thấy ngày như ngắn lại
Có phải chăng như tình yêu vẫy gọi
Mơ nắng vàng để sưởi ấm đầu Đông?
04.10.10

VÔ TÌNH?
Vô tình ai để rơi hoa
“Vô tình” ở lối đi vào nhà anh!?
Thương ai em gửi… Ngọc Lan
Bởi là phận gái… miên man đợi chờ!
Trách người sao vẫn thờ ơ
“Cho dù đã héo hương hoa vẫn còn”
Tình đầu đâu dễ ai quên
Theo ta đi mãi về miền xa xăm!
20.8.2010

HOA PHƯỢNG
Thương hoa Phượng đỏ mùa hè
Se duyên để lại, hết hè hoa đi
Cúc vàng hy vọng điều chi
Thơ đi thơ lại ắt thì vui đây
Mong sao thơ đến mỗi ngày
Để người trong mộng ngày ngày bên ai!
08.8.2010

TẠM BIỆT MÙA HÈ!
Thấm thoát trôi nhanh mùa hạ qua rồi
Hoa phượng rời cành hẹn hè sau trở lại
Để lại một năm cô bên trò trên lớp
Như mấy mươi năm từ thuở tóc còn xanh.
Như vẫn đâu đây hoa phượng đỏ trên cành
Thuộc từng lối đi, hàng cây, ghế đá
Hoa phượng vắng nhưng cây còn ở lại
Như vẫn cùng ta theo tháng, theo ngày
06.8.2010

MỘT THỜI ĐÃ QUA!
Chiều nay còn nhớ chiều nay!
Nắng vàng hiu hắt cay cay khói nồng
Nhớ em da trắng má hồng
Mà ngày còn bé anh hằng thầm yêu
Nhớ em vào những buổi chiều
Giếng đình múc nước dáng kiều mảnh mai
Em nghiêng tà áo bay bay
Từ xa đứng lặng anh say một mình
Nhớ em nhớ một khuôn hình
Vẫn còn theo mãi mỗi tình ngày xưa!
02.8.2010