Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HAI BÀI THƠ VỀ HÀ NỘI CỦA Y PHƯƠNG

Y Phương
Thứ sáu ngày 1 tháng 10 năm 2010 3:58 AM

Giấc ngủ non
 
Em
Hà Nội
Ngủ say như chết
Hồng hào
Tươi non
Hình như đây là lần đầu tiên
Em bị cái nhìn anh đánh thức
Thế rồi cái nhìn không dám tháo cúc
Thiên… thần …ngủ… non……
Cái nhìn anh từ từ khép
Vươn vai hít thở
Một
Hai
Ba
Cái nhìn ra đường.
 
 
Hà Nội thanh thản
 
Hà Nội
Tróc
Bong
Lộ ra mây như gỗ
Những thớ gỗ
No nắng
No gió
No nhân văn hào hoa
Hà Nội
Lắng trong ta
Nghe mênh mang mênh mang sương buông sương buông kinh kon kinh kon
Tôi hôi đi hi bên hên em hem
Em hem men hen bên hên hoa oa
Sóng nắm tay nhau ôm hôn bóng cầu Thê Húc
Được làm người Tràng An một lúc
Cũng… thanh… thản… được… rồi.