Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ DUNG THỊ VÂN

Dung Thị Vân
Thứ ba ngày 21 tháng 9 năm 2010 8:48 PM
Dung Thị Vân
 

Câu trả lời
 
Thơ người viết làm ta đau
Văn người viết làm ta khóc
Giữa bốn bề lặng thinh
Khổ đau và nước mắt
Có gội được tâm tư
Thắt lòng
Ta một đời bể khổ
Người cay đắng trầm luân
Ai là tri kỷ
Ai là tri âm
Ta khóc thầm
Giữa trời câm lặng
 
BÀI THƠ ĐÊM CUỐI
 
(Tặng em T)
 
Đêm nay nhỏ lệ khóc người
Còn đêm nay nữa ta cười với nhau
Hồng trần một cõi về đâu
Trong mơ lần nữa gục đầu ái ân
 
Ngày mai là những phân vân
Âm dương cách biệt vạn lần nhớ thương
Cách nhau cả một đại dương
Nhưng sao người vẫn đêm trường cùng tôi
 
Đắng cay chia sẻ mắt môi
Vòng tay nào ấm đã rồi năm xưa
Bây giờ trong cõi nắng mưa
Người ơi vĩnh biệt như chưa bao giờ
 
Ngày mai thôi hết đợi chờ
Ngàn câu kinh khóc bến bờ người đi
Hết rồi đâu cõi âm ty
Ngày mai ta ngất bên vì sao khuya
 

EM ĐÃ VIẾT
 
 
Đó là tiếng khóc tự đáy tim mà em đã viết
Cho riêng mình
Và cho cả đời anh
Như tiếng rao giữa trời
Của kiếp người vất vả
Tìm kế mưu sinh
Lạc loài
Có và không
Trong khoảnh khắc xô nghiêng
Đã
Thắp trong em niềm hy vọng

HV Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 0903.372219