Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐÊM MƠ SẤM ĐỨC LÝ THÁI TỔ!

Đại Việt
Thứ ba ngày 27 tháng 4 năm 2010 9:58 PM
 
Hỡi các khanh!
Đúng ngàn năm trước
Từ kinh Hoa Lư
Núi rừng hiểm trở
Ta cùng các khanh
Tìm chọn về đây
Linh địa vượng long
Rồng cuộn hổ chầu
Ta những ngõ hầu
Để nước Việt ta
Đời đời bền vững!
***
Hỡi các khanh!
Trần, Lê một thuở
Thế hệ cháu con
Nối tiếp nghiệp ta
Giữ yên cõi bờ
Ở nơi chín suối
Ta được yên lòng
Xứng với Thăng Long
Như là báo mộng!
***
Hỡi các khanh!
Một thời loạn lạc
Nhà Hồ cướp ngôi
Phạm điều trọng tội
Khinh suất dời đô
Nên nỗi cơ đồ
Về chầu phương Bắc!
***
Hỡi các khanh!
Tiện đây ta nhắc:    
Nhà Nguyễn lên ngôi
Cớ gì đặt tên
Gọi là Hà Nội!
Lại còn mang tội
Tiếp tục dời đô
Nên nỗi cơ đồ
Nhật Tây dày xéo!
Lòng dân khô héo
Hơn cả trăm năm?
Mãi đến Giáp Dần (1975)
Mới về một mối!
***
Hỡi các khanh!
Tưởng rồi tìm lối
Dân chủ mở mang
Muôn dân, họ hàng
Thái bình muôn thuở?
Lẽ nào bỏ lỡ
Vận hội non sông
Trắc trở lòng người
Tha hương biệt xứ!
***
Hỡi các khanh!
Từ năm Giáp Thân (2004)
Ta đứng lẻ loi
Ngắm hồ Hoàn Kiếm
Lòng ta buồn thắt
Sao đặt nơi đây?
Ta muốn chỗ này
Đức Ngài Lê Lợi!
Lòng ta mong đợi
Địa mạch Hồ Tây
Phong thủy đủ đầy
Tại sao chẳng thấy?
Hỡi các khanh!
Nay dân ca thán
Kế hoạch dời đô
Chọn tận Ba Vì
Vì lý do gì
Chọn nơi yểm khí
Ai đang quẩn trí
Hay chỉ vì si
Để rồi liên lụy
Xã tắc sơn hà
Nói rõ cho ta
Nghịch tặc trong nhà
Hay là phương Bắc?
Hỡi các khanh!
Mau hãy cùng ta
Linh thiêng giải tà
Trừ hậu họa xa
Để còn cho kịp!!!
Bãi...triều!
27.4.2010
Đại Việt