Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LÒNG MẸ!

Quý@bmt
Thứ tư ngày 28 tháng 4 năm 2010 2:46 PM

Mãi đến hôm nay mẹ mới kịp nhận ra
Con đã cho mẹ nhiều hơn là mẹ tưởng
Như lẽ tự nhiên mẹ nuôi con khôn lớn
Con lớn từng ngày là công mẹ, công cha
Nhưng hôm nay mẹ mới kịp nhận ra
Không sinh ra con, mẹ sẽ là sao nhỉ?
Cuộc sống sẽ còn đâu là ý nghĩa
Con mới là người mang hạnh phúc đến mẹ cha!
Mẹ xin lỗi con đã bao lần vì giận
Mẹ nặng lời và như muốn kể công
Rằng vì con mà vất vả vô cùng
Mẹ quên mất, con là món quà trời ban tặng!
Để đến hôm nay mẹ mới kịp nhận ra
Mệt mỏi đâu đâu khi mẹ bước vào nhà
Chập chững bi bô chạy sa vào lòng mẹ
Hết mọi ưu phiền, trong lòng mẹ con yêu!
27.4.2010
Quý@bmt