Trang chủ » Khúc kha khúc khích

THẢO NÀO...

Giàng La
Thứ năm ngày 1 tháng 4 năm 2010 5:58 AM
 
Thế giới có một “Ngày nói dối”
Mồng một tháng tư- chỉ một ngày
Như một trò đùa , cùng thư giãn
Người chơi cười vui rồi quên ngay
Các quan chơi  trò này rất “mả”
Không phải chỉ một ngày đâu nhá
Chơi mãi thành quen ,chơi quanh năm
Chẳng phải đùa đâu , mưu rất thâm
Nói dối , nói dối và nói dối
Miệng quan “huấn thị” ,giọng oang oang
Dân chẳng thể ngờ quan “đại bịp”
“ Trên tài” thằng Cuội trên cung Trăng    
Thảo nào Tàu giam thuyền  Quảng Ngãi
Vẫn rằng : Bốn tốt – tình láng giềng
Thảo nào đảo Hoàng Sa bị cướp
Vẫn rằng : Mười sáu chữ …rùm beng!!!
“Tham bát bỏ mâm”, quan bán nước
Lừa Dân ,hại Nước – bệnh kinh niên
Thảo nào nhắm mắt và ngậm miệng
Để Tàu nghênh ngang thói bá quyền …
   Hà Nội 31-3-2010