Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LỜI CUỐI

Trần Tố Loan
Thứ bẩy ngày 22 tháng 8 năm 2009 9:03 PM

(Cho T.P)
Sẽ chẳng bao giờ thương nhớ nữa đâu,
Em đã yêu anh suốt cả thời thiếu nữ.
Em yếu mềm mà anh xa xôi thế,
Nên khao khát cả đời cũng chẳng thể bên nhau.
Thôi em thà nếm một lần đau
Còn hơn suốt một đời dang dở.
Năm tháng rộng dài gối đầu lên nỗi nhớ
Dành hương lửa đượm nồng tặng kẻ đến sau.
Nếu sau này ta còn nghĩ về nhau
Xin hãy thương phút bình yên mình đã có
Cây dứa dại ngoài đồng còn biết thương nhớ gió
Có lẽ nào ta lại quên nhau?