Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Mai Hồng Niên

Mai Hồng Niên
Thứ hai ngày 10 tháng 11 năm 2014 9:32 PM

Mai Hồng Niên

BA HOA VÀ BỐN HOA


Từ ba hoa đến bốn hoa

Như bốn làn đến bốn là thế thôi

Cái ngày “Tướng công” lên voi

Và rồi “xuống chó” cùng thời chẳng bao

Văn hóa lùn nhưng chí cao

“Thuận mua vừa bán” vượt rào xông lên

Mua quan chẳng sợ mình hèn

Cúi luồn cộng với đồng tiền là xong

Hết thưa, dạ đến vâng, vâng

Đô la gối nhịp hanh thông chuyện đời

Ba hoa là một cuộc chơi

Luật rừng phải thế, trông người biết ta

Bỏ quê rồi trở lại nhà

Tiện đường mua bán để ra kinh thành

“Đèn cù” thì phải vòng quanh!

Lập nên phường, nhóm chia nhanh đồng tiền

Chuyện ngày xưa chỉ “mua tiền”

Thời nay mua chức, bán quyền trao tay

Ở đâu cũng thế đất này

Tiền đang xóa hết thẳng ngang - tình người

Cụ Nguyễn Công - Nguyễn Du ơi!

Thân Kiều là thế kiếp tôi đàn bà

Lấy nguồn từ chốn Ba Hoa

Của thiên trả địa cũng là nhục vinh!

Hà Nội, 11-2014


NHỚ NHÀ THƠ PHẠM NGỌC CẢNH


“Lý ngựa ô” đã về trời

Một đời chinh chiến - cuối đời bại binh

Nôm na vì một chữ tình

Mà đa đoan hết đầu ghềnh cuối sông

Chỉ bằng mặt chưa bằng lòng

Rú Nài, sông Cụt long đong kiếp người

Sông Đuống, sông Mã vẫn trôi

Câu thơ, đời lính suốt đời gió mưa

Lại nhảy vào giữa đường đua!

Qua bao dầu dãi vẫn chưa hết tình

Mẹ sinh “năm Tuất” với anh

Đời là cát bụi, có thành gì đâu

Vẫn là ruộng cả, ao sâu

Phận nghèo chưa thể bạc màu thời gian

Ngược xuôi lầm lũi cơ hàn

Lấy buồn vui của thế gian mà cười

Anh đi qua mấy khoảng trời

Lang thang câu chữ nên đời gian nan

Học Tướng công ở “độ ngang”

Ông đồ Nghệ, ông đồ gàn - thế thôi!

Vầng trăng lặn tuổi tám mươi

Bài thơ lục bát

Buông lời

Chấm câu…

Ngày tang lễ Nhà thơ, 21/22-10-2014