Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ muộn màng

Hoàng Quang
Chủ nhật ngày 6 tháng 10 năm 2013 7:27 PM

Vào tuổi 72

Bảy hai đâu đã cù lần
Bảy hai, hai bảy - hai lần lai hương
Diễn trò đã bấy năm trường
Đôi chân đã mỏi, dặm đường còn xa

Ngẫm người mà nghĩ đến ta
Đa doan chi lắm người ta chê cười
Đã sinh ra ở trên đời
Cơ trời dâu bể, người người hợp tan!

Một phút mộng mơ

Điệu nhạc tình Anh ru Em ngủ
Bài thơ lòng Em đọc Anh nghe
Rồi cùng nhau chìm vào mộng mị
Quên cuộc đời, quên hết lo âu

Trong mơ màng chỉ có trăng sao
Chỉ có gió cùng mây hòa quyện
Một trái tim yêu thương xao xuyến
Một tâm hồn đồng cảm trao nhau

Cầu mong sao giấc ngủ dài lâu
Chẳng bão tố, chẳng mùa đông lạnh giá

Ngẫu hứng Nghi Xuân

Nghi Xuân cảnh đẹp tám nơi *
Cụ Uy Viễn: “Xin chớ làm người…” **
Cụ Tiên Điền: “Đã mang lấy nghiệp…” ***
Có một thằng ngông ấy là tôi.

Chín mươi chín đỉnh cao non Hồng
Lam giang ơi chảy mãi giòng sông
Nghi Xuân đó quê cha đất tổ
Loanh quanh rồi trở lại số không!
---------------------
*Nghi Xuân bát cảnh
**Kiếp sau xin chớ làm người/ Làm cây thông đứng giữa trời mà reo (Nguyễn Công Trứ)
***Đã mang lấy nghiệp vào thân/Cũng đừng trách cứ trời gần trời xa (Nguyễn Du)
                       

Giọt tình      
                (Tặng Anh)

Giọt tình sót lại làm chi?
Để rồi bất chợt rơi khi xế chiều!
Say say vị ngọt tình yêu
Tê tê vị chát, ít nhiều vị cay!

Trách Em hay trách Anh đây,
Trách duyên, trách số, trách dây oan tình?
Nỗi miềm tâm sự riêng mình,
Nào ai có thấu đoạn tình khúc nhôi!

Tơ lòng
               (Đáp lại bài Giọt tình)

Là duyên từ thuở ấy chi
Tơ lòng vương vấn trước khi tà chiều
Đèo bòng đã trót thương yêu
Thì đành phải chịu ít nhiều đắng cay!

Ngọc ngà trong trắng đó đây
Qua rồi năm tháng còn dây oan tình
Đợi chờ biết mấy hỡi mình
Trong em tan chảy giọt tình – khúc nhôi!

Em – Tình yêu
Em mang đến niềm vui
Và làm Anh đau khổ
Quên nhau rồi lại nhớ
Suốt cả cuộc đời Anh!
 
Trăn trở đã bao đêm
Sao Anh lại gặp Em?
Giữa bể đời chìm nổi
Vơi buồn lại đầy vui!
 
Thương biết bao phận tủi
Giáng cả lên đời Em
Trĩu nặng đôi vai mềm
Mái tóc dài lại ngắn
 
Hồn ngây thơ trong trắng
Lưng thon thả ngày nào
Đã còm cõi gầy hao
Bởi cuộc đời bạc bẽo!
 
Thân đào tơ liễu yếu
Em cứng cỏi giữa đời
Có Anh đây thấu hiểu
Bởi Em là Tình yêu!

Em vẫn chờ Anh

Dẫu biết rằng Anh không còn đây nữa
Em vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn mong.
Ngày ngày bên cửa sổ ngóng trông,
Nhìn từng chiếc taxi đưa đón.

Lòng quặn thắt những phút giây vắng lặng,
Hồn đượm buồn khi điệu nhạc vang lên.
Chuyện của ai,mà giống chuyện chúng mình.
Buồn tê tái khi bạn tinh xa cách.

Xa Gần

Gần thì muôn dặm cũng gần
Xa thì gang tấc cũng phân chiến hào
Mịt mùng Đất thấp Trời cao
Buồn vui vô hạn đong sao cho vừa!

Không có tên
 
Nó là gì không thể đặt tên
Nó là gì rất đỗi thiêng liêng
Nó là gì yêu thương cháy bỏng
Sự diệu kỳ tuyệt mỹ vô biên!
 
Em biết rồi không nói không yên
Anh biết rồi lại muốn kêu lên
Biết rồi mà sao không nín được
Ừ biết rồi nên mới lặng im.
 
Em hiểu rồi tấm lòng anh đó
Anh nhận rồi trái tim em cho
Ta hiểu nhau qua từng hơi thở
Của nhau rồi chỉ nhận và cho.
 
Ngày hôm qua em đến bên anh
Ngày hôm nay anh lại nhớ em
Ngày mai rồi chúng mình lại đợi
Biết yêu là phải biết chờ mong
 
Ta bên nhau chỉ biết lặng thinh
Bên anh, em đếm nhịp con tim
Bên em, anh nghe từng hơi thở
Cho một ngày sống hết với mình!
 
Ôi hai ta nặng nghĩa nặng tình
Tự bao giờ muôn kiếp bình sinh
Nay nối lại nhịp cầu dang dở
Gọi gì đây một tiếng không tên?
 




CHÙM THƠ TỨ TUYỆT CỦA VŨ TỪ SƠN :

        MỘT
Một lời nói nhỏ vang bốn cõi
Một cánh hoa đào hồng chân mây
Một tiếng chuông ngân rung đỉnh núi
Một nén hương thơm nhớ mẹ thầy !

    NỢ HOA BAN

Đời nợ đất màu nông sản quí
Mây gió trăng sao nợ núi ngàn
Ai người chồng chất bao công nợ
Tấm lòng thanh sạch nợ hoa ban ...

    THÁC DẢI YẾM

Đương thì trời đất thỏa lòng nhau
Dải yếm bỏ quên trải dãi dầu
Để lại trần gian nguồn vô tận
Ai người nhân thế rõ nông sâu ?

        ĐÓA SEN
Trăm năm làm một đóa sen
Mười năm sáng một ngọn đèn văn chương
Sen thơm thanh khiết lạ thường
Văn chương đáng mặt du dương phận người ...

    EM HÁT CA TRÙ

Tom chát ! Má hồng em ngẩn ngơ
Ngũ sắc cờ bay , gió đợi chờ
Nã nền em hát : Tom ... tom chát
Lặng phắc sân đình , rung đáy Thơ ...!
                                VŨ TỪ SƠN